Nhờ Em

Tác giả: Hoanghoon

NHỜ EM...

Ở đây vắng bản tình ca
Giáng Sinh năm ấy quê nhà có em
Tóc em dòng suối êm đềm
Nụ cười e ấp đổ thêm tình đầy

Lạnh lùng tay hấng tuyết bay
Dấu chân đơn lẻ hình hài chơ vơ
Tháp chuông phủ trắng bao giờ
Cây thông lấp lánh đèn mờ phố đêm

Khăn len thấp thoáng bên thềm
Dáng người khuất nửa khơi đêm tình buồn
Lạnh môi lạnh cả bờ hôn
Nghìn trùng cách trở mỏi mòn tuổi xanh

Trời Âu đoàn tụ an lành
Lẻ loi ngắm cảnh Chúa sanh ra đời
Gửi Ngài tình khúc đơn côi
Gửi đêm rất thánh nổi trôi phận hèn

Ngày về tay trắng không tên
Em ơi có mở cửa miền yêu thương?
Vần thơ gẫy vụn theo đường
Nhờ em chắp lại ... đẹp phương nắng vàng.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized