Nhớ Em ?!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em về thăm lại quê hương
Những ngày vắng bóng nhớ thương....khác thường
Mình anh tản bộ trên đường
Thiếu bàn tay ấm mùi hương nhẹ nhàng

Mỗi sáng tỉnh giấc ngỡ ngàng
Nhìn quanh tìm kiếm bóng nàng.... Vợ ơi!
Cà phê tâm sự chuyện đời
Vợ chồng ngồi ngắm tiết trời mùa thu

Không em cảnh vật âm u
Căn nhà vắng lặng im ru.... Em àh!
Vài ngày em đi chơi xa
Mà anh ngỡ tưởng hai ba tuần rồi

Anh giờ thấm nỗi đơn côi
Tình già chẳng thể chia đôi lâu ngày
Thiếu em giờ anh mới hay
Bàn tay muốn nắm bàn tay trọn đời ?

KTP (9/11_2018)
Chưa phân loại
Uncategorized