Nhớ Đến Tìm Quen

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Thêm lần nữa quên uống cà phê tối?
Quên thói quen gặm nhấm nỗi nhớ em
Quên Không bật đèn phây chớp ngày đêm
Quên chìm đắm lời thơ em nắn nót

À còn nữa, quên nhắn lời yêu ngọt
Sáng trưa chiều quên dặn đợi nụ hôn
Cứ để em ghen bóng gió dập dờn
Đêm lạnh đến đếm nỗi buồn em hát

Một hờn dỗi tình anh xa nhợt nhạt
Mười nghi ngờ chưa gửi hết yêu thương
Trăm vội vàng Ngàn vật vã vấn vương
Ghét đến đỗi Vạn lần em bám víu

Chút tình lạnh cắn môi em nũng nịu
Cho phút giây bực bội cứ lê thê
Mai này xa yêu đương có thoáng về
Anh nhớ đến tìm quen môi nũng nịu
Chưa phân loại
Uncategorized