Nhờ Cô Yến Nguyễn

Tác giả: Bùi Thành Công

Chào cô Yến Nguyễn dạy môn văn
Viết thư cho cô cũng lăn tăn
Có chuyện trình bày cùng cô giáo
Chuyện cũng đơn giản chẳng khó khăn

Chẳng là quen một bạn lớp cô
Có nhờ cố ấy giúp chỉnh thơ
Cô ấy kêu dốt nên không giúp
Mà em chẳng có ai để nhờ

Hỏi rằng đi học phẩy cao không?
Thì cô ấy bảo: Đừng có mong
Phẩy cao lớp em nhiều nhiều lắm
Cô động viên thôi. Đừng có trông

Cô à giờ chả biết làm sao
Mong cô giúp đỡ góp ý vào
Thơ em hay dở em còn chỉnh
Gió leng keng đó. Giúp em nào.
Chưa phân loại
Uncategorized