Tác giả: Hồng Dương
Đêm trầm xuống để đào sâu suy nghĩ
Mở lòng ra thấm vị tiết bao dung
Ngày qua đi bao cay đắng lạnh lùng
Đêm trở lại thảm nhung tình tha thứ...
Ai từng trách để sầu cong con chữ
Buồn vương chiều bôi ngữ cảnh xót xa
Vị kỹ lòng ôm chiều muộn sương tà
Cho trăng khuyết ánh ngà chan khoé mắt ...
Im sẽ thấy trong đêm tàn lặng ngắt
Tự bạc hồn trong vắt tựa sao băng
Trách làm chi cho quặn thắt nỗi lòng
Đời mấy quãng lạc đồng khô cỏ úa ...
Lòng chưa thỏa để hồn đau muôn thủa !
Chút bạc tình đau rữa nát lương tâm
Hãy chắt chiu từng phút ngọt tình thâm
Cho thỏa đáng đêm trầm ngâm suy tưởng
Thấy ngọn lá nghẹn ngào con gió chướng
Hỏi lòng người có sướng được hay chăng
Trời cao xanh lồng lộng cả ánh trăng
Tâm người sảng mênh mang hồn siêu thoát
Ôm cuộc sống chất đầy niềm than oán !!!
Cảm xúc lòng chán ngán cả đêm thâu
Dòng đời qua... trăng đã chạm mái đầu
Soi giọt lệ trắng phau phau như tuyết...
Đêm cúi xuống nhìn sâu vào dòng huyết
Mở lòng ra hỏi huyệt có mấy ngăn
Chuyện của đời giá buốt cả vai trần
Im mà ngẫm ... những phần thương đau nhất...
Đông Hà, Quảng Trị. 21.04.2017
Mở lòng ra thấm vị tiết bao dung
Ngày qua đi bao cay đắng lạnh lùng
Đêm trở lại thảm nhung tình tha thứ...
Ai từng trách để sầu cong con chữ
Buồn vương chiều bôi ngữ cảnh xót xa
Vị kỹ lòng ôm chiều muộn sương tà
Cho trăng khuyết ánh ngà chan khoé mắt ...
Im sẽ thấy trong đêm tàn lặng ngắt
Tự bạc hồn trong vắt tựa sao băng
Trách làm chi cho quặn thắt nỗi lòng
Đời mấy quãng lạc đồng khô cỏ úa ...
Lòng chưa thỏa để hồn đau muôn thủa !
Chút bạc tình đau rữa nát lương tâm
Hãy chắt chiu từng phút ngọt tình thâm
Cho thỏa đáng đêm trầm ngâm suy tưởng
Thấy ngọn lá nghẹn ngào con gió chướng
Hỏi lòng người có sướng được hay chăng
Trời cao xanh lồng lộng cả ánh trăng
Tâm người sảng mênh mang hồn siêu thoát
Ôm cuộc sống chất đầy niềm than oán !!!
Cảm xúc lòng chán ngán cả đêm thâu
Dòng đời qua... trăng đã chạm mái đầu
Soi giọt lệ trắng phau phau như tuyết...
Đêm cúi xuống nhìn sâu vào dòng huyết
Mở lòng ra hỏi huyệt có mấy ngăn
Chuyện của đời giá buốt cả vai trần
Im mà ngẫm ... những phần thương đau nhất...
Đông Hà, Quảng Trị. 21.04.2017