Nhìn Nhau Như Giọt Sương Tan

Tác giả: Tlan

Nhìn Nhau Như Giọt Sương Tan

Nắng vàng nóng chát -- đường xưa gió lùa
Mùa thu chiếc lá đông đưa -- trôi theo dòng nước lưa thưa chiều tàn .

Hoa Trời !

luống đồng lát đát hạt mưa
lúa xanh quằng hạt, óc bưu đeo cành
nầy anh , hai , anh tư , năm
chuyện năm nào trốn kiếm chất cao !

sương hạt nhỏ phủ mờ hoang lạnh
lá rừng phong ru áng mây hồng
thoảng khúc chuốt rung rinh đọt lá
hạt mưa tuôn giọt nhỏ giọt to

một chiều mờ nhạt nắng ảo mơ
riêng góc nhỏ cuồn phong u ảm
xưa tà dương khuất từng thuở đó
vết động niềm quanh quốc hanh hao

song tâm tối ghì nghiêng dịu vợi
bởi khoan thai lơi lã vu vơ
trước ánh dương từ ly cay nghiệt
cỏi đợi trông nổi nhớ đôi dòng

giữa hoài vương gió gổi gặp gìn
đọng rung cảm tâm luồng công khúc
oặn dáng hồng ủ rủ nét quao
dụ hoài thương bội sầu khối tỏa

đất hoàng lan cát bước lãng du
đôi ven song bên lở bên bồi
gió lẳng sống chim chuyền ca hát
trăng tròn tỏ dừa lẳng lơ lá

anh chờ em bên miền chia cách
em ngóng trong xao xuyến trăng vàng
như cô quạnh mịt mùng xơ xát
hoa tú trình ngân dãm mùa mơ

mênh mong thăm thẳm nảo nùng tận
mịt mù sương phủ tương tư dặm trường
reo ru thẳng quán đêm tương quãng
bể khổ gian truân vẩn dâng sầu

Cành Lan Tím !

Canh thâu , cơn gió lùa ngang
Lặng trôi ước thệ đêm sầu trăng lu
Chập chờn dịu dợi mây mù
Màng sương thấm lạnh , lông đông chiều tà

Thầm trao nồng ước bến mơ
Nhặt cành lan tím , rừng hoang thỏang về
Có nghe đoạn cuối thơ tình
Tháng ngày vương vấn phím đàn dây tơ

Mùi hoa dạ lý khoe màu
Tơ chùng loang thắm , hoa tình tím hương
Ngọt ngào vọng lại duyên thương
Muôn lần hoa nở , dư âm dáng ngà

Bài thơ nầy viết , 7/31/07
giờ (tl) mượn về .
Chưa phân loại
Uncategorized