Nhìn Nhau Đi Em

Tác giả: Thiên Ân

NHÌN NHAU ĐI EM
Nhìn nhau đi em trọn nghĩa đêm ngày!
Lỡ một mai em sang bờ xa lắc
Bỏ lại sau lưng tháng ngày tất bật
Con thuyền tình còn vướng mắc ngọn cây

Nhìn nhau đi em uống cạn cơn say!
Hai lối mộng, hai con đường, không bóng...
Nợ và duyên như hai tờ giấy mỏng
Chưa chạm vào ngòi bút lại long đong

Nhìn nhau đi em tình đã sang sông!
Đôi chút má hồng mơn man theo gió
Chuyện ngày xưa tiếc sao mình bỏ ngỏ
Muôn ngập ngừng nắng gió thổi qua mi

Nhìn nhau đi em chớ vội bỏ đi!
Ánh mắt, nụ cười đôi khi xa vắng
Đường khúc khuỷu sợi dây tình lận đận
Sóng dập dồn không phẳng lặng đâu em ?

Nhìn nhau đi em sợi khói bay lên
Đôi ngả chia li chòng chành sợi nhớ
Mai xa rồi tình tan vào muôn thuở
Thôi đừng buồn tiếng khóc cuối chiều hoang

Nhìn nhau đi em hoảng sợ thời gian
Ai dạo nốt cung đàn vừa dứt tiếng ?
Em xa rồi vẫn còn nghìn câu chuyện
Quá khứ nằm im thức dậy bao giờ ?

Nhìn nhau đi em buông hết ngẩn ngơ
Ngoài song cửa lá vàng thoi thóp gọi
Anh thẫn thờ níu muôn làn tóc rối
Hãy sống yêu thương gói ghém cuộc tình
Ngày 17/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized