Nhậu Đĩa Buồn...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Nhậu Đĩa Buồn...

Gom nỗi buồn đưa lên giữa trời phơi
Cho nắng thiêu khô cái buồn đời
Chiều tối thu lại... nhâm nhi nhé...
Buồn khô còn chút... Cái vị đời...

Cụng ly cùng gío mây ơi!
Hôm nay ta biết bạn chơi xỏ mình
Mây rơi cho mấy giọt tình
Để mình thấm thía nhục vinh thế nào

Uống rồi thấy thú chênh chao
Như đang lơ lửng cùng cao mây vần
Ta bay mọi thứ bất cần
Hồn như chao đảo, xác thân bồng bềnh...

Đĩa buồn nhậu hết...Nhẹ tênh
Đêm đen phủ xuống... Mặt vênh giữa trời... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized