Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhặt Được Nụ Cười

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Mải mê
say chuyện tình Ngâu

Thuở ấy qua cầu
vô ý đánh rơi

Lãng Du
buổi sáng đẹp trời

Nhặt được nụ cười
tưởng mất bấy nay

Nỗi buồn
đeo đẳng tháng ngày

Gởi theo gió cuốn
mây bay...
cuối trời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ bạn muốn xem
  • Chí Đã Nhũn Bao Chừ
  • Yêu Người
  • Mười Ngàn Dậm Xa
  • Niềm Vui Được Mùa .
  • * Tình Đồng Môn *
  • Vĩ Dạ Mà Đi
  • Cái Roi Mây Bố Không Đánh Bao Giờ
  • Ý Nghĩ Cuối Cùng Của An Dương Vương Sau Khi Chém Chết Mỵ Châu
  • Bơ Vơ!
  • Sao Chẳng Về Đây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
  • Trần Thủy Uyên
  • LÊ VĂN HUY
©2025 - CungThuGian.com