Nhánh Măng Rừng

Tác giả: Dung Nguyên

Măng rừng đắng chát trên môi .
Tựa như thân phận em tôi giữa đời .
Mầm non không có mặt trời .
Tương lai bỏ ngõ xa vời tối đen !

Cô bé suốt ngày lấm lem.
Mò khe , lội suối tìm xem có gì .
Bữa cơm gạo ít , dư mì .
Mấy con ếch nhỏ hì hì .....ngon ghê !

Cô Chiêu , cậu ấm no nê .
Ngồi bên mâm cỗ thỏa thuê yến sào .
Osin : cô , cậu thêm nào .
Quý Bà gật gật tự hào : con ngoan !

Nhà hàng , quán nhậu hạng sang .
Tôm hùm , vi cá...........ngổn ngang trên bàn .
Rượu bia như thác giữa ngàn.
Tăng hai , tăng cuối rộn ràng nhạc đêm .

Giàu - nghèo khoảng cách xa thêm .
Thiên Đàng hạnh phúc - màng đêm cuối đường !

( Dung Nguyên 20. 11. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized