Nhận - Trao

Tác giả: Lê Gái

NHẬN
Nhận trao món nợ để cho đời
Nhận cả tâm hồn mãi đẹp tươi
Nhận ánh sao mờ khi lá rụng
Nhận vầng trăng tỏ lúc sương rơi
Nhận ngày hạt ấy mầm chưa nở
Nhận buổi hoa này nhụy chửa phơi
Nhận trái tim nồng xem thật giả
Nhận tình hứa gửi chớ buông lơi.
LG
TRAO
Trao cả về anh đẹp nghĩa đời
Trao tình quện thắm thuở nồng tươi
Trao luôn trái cấm hồn sao rụng
Trao nốt tim hồng bóng nguyệt rơi
Trao buổi đầu xuân môi thắm nở
Trao ngày cuối hạ má hồng phơi
Trao lời thệ ước ngàn năm giữ
Trao hết vui buồn mặc gió lơi
NGUYỄN CHÂM
vui thơ
THÌ NHẬN
.Họa
Nhận sao đẹp trọn cả vui đời
Nhận hết cho lòng để sáng tươi
Nhận cả màn đêm buông giá lạnh
Nhận tình trĩu nặng nước thôi rơi
Nhận ươm giống quý sao cho nở
Nhận kết tình chung dạ chẳng phơi
Nhận suốt đời tin không được giả
Nhận rồi tạo hóa kết không lơi
N.C
.............TRẢ..........
Trả hết cho em món nợ đời
Trả luôn tất cả nụ cười tươi
Trả lòng ân ái đêm sao lãng
Tră khúc tâm tình trót đánh rơi
Trả cả bờ vai trời giá lạnh
Trả làn môi ấm nắng chiều phơi
Trả lời nguyện ước đêm trăng tỏ
Trả trái tim hồng chẳng để lơi.
DPM 21/12/15
GIỮ
Giữ lấy NIỀM TIN đẹp sáng đời
Giữ cho TRẺ MÃI nụ cười tươi
Giữ tình THẮM SẮC càng đi tới
Giữ nghĩa HỒNG TƯƠI chẳng rớt rơi
Giữ tín MUÔN NGƯỜI luôn phấn khởi
Giữ tâm BẠN HỮU để vui phơi
Giữ cho CÁI TỐT hằng mong đợi
Giữ mãi NỒNG SÂU chớ bỏ lơi
22-12-2015
Hà Quang Đình
Chia sẻ nỗi băn khoăn của Lê Gái bằng bài thơ của Hai Candang
NỢ ....
Nợ bốn mươi năm sấp nửa đời
Nợ anh nợ chị nỗi đầy vơi
Nợ tình bạn hữu còn đôi chút
Nợ nghĩa quê hương cả một đời
Nợ mẹ cha cao như núi tản
Nợ thầy cô rộng tựa trùng khơi
Nợ đời món nợ dài vô tận
Nợ trả dần lòng thấy thảnh thơi
TG : Đăng Hải
Nhận lời trao gửi để mà chờ
Nhận hứa bên anh cư mãi mơ
Nhận nụ cười tươi về mơ mộng
Nhận quà lưu lại dạ ngẩn ngơ
Nhận nụ hôn nồng người rạo rực
Nhận tình ấm lại tháng năm chờ
Nhận lại sắc xuân chiều buông xuống
Nhận trái tim hồng đậm hồn thơ
Tat Ha
26/12/2015
Mong Nho Hoài
TRAO
Trao em tình khúc để cho đời
Trao thuở trinh nguyên mãi đẹp tươi
Trao ráng hôn hoàng mùa lá rụng
Trao vầng trăng khuyết buổi sương rơi
Trao đến mênh mang lòng thương nhớ
Trao về muôn thuở dạ chơi vơi
Trao trái sầu riêng hồn vương giả
Trao tình vương đậm chẳng buông lơi
MNH
Chưa phân loại
Uncategorized