* Nhắn Tình Từ Hải Ngoại *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NHẮN TÌNH TỪ HẢI NGOẠI

Thôi đã hết ! Mộng mơ chi nữa !...
Nước non ơi ! Thơ chứa vị cay !...
Một trời địa ngục từng ngày
Đánh nhau man dã chân tay hội đồng...
.
Cùng ức hiếp đám đông cự một
Đâu tình người thảng thốt kinh thiên
Thị thành trải xuống các miền
Là ngành giáo dục du miên xa đời !...
.
Các tầng lớp buông rơi đạo đức
Cảnh tang thương thấy bực tâm hồn
Còn đâu nhân phẩm vinh tôn
Học đường xao lãng bảo tồn trang nghiêm
.
Tiên học lễ dị hiềm chẳng dạy !?!
Đã bao đời dầu dãi trồng người
Trăm năm gầy dựng muôn nơi
Bắt đà giáo huấn sáng ngời tâm linh
.
Đồng bào đó sao tình bỏ ngỏ ?
Cấu xé nhau này nọ như thù
Học hành tựa kẻ dốt ngu
Lòng nhân mai một cho tù mà răn !
.
Thật thảm não khô cằn nhân phẩm
Khiến ta đây tuy đậm tình quê
Nát lòng chẳng muốn quay về
Để nhìn tận mắt cái ghê xứ mình
.
Dòng song thất lung linh sao được
Vần yêu này lướt thướt đắng cay
Nhiễu điều phủ lấy từng ngày
Thương nhau khắn khít nồng say nghĩa tình ...
.
Một trời địa ngục điêu linh !...
Nhìn về tổ quốc nước mình nhục thay...!!!..

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/04/2016
Chưa phân loại
Uncategorized