* Nhận Tình Facebook *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NHẬN TÌNH FACEBOOK

Cảm tác LỜI THƠ BỎ NGỎ của Dung Nguyen

Thơ em thả len vào lối mộng
Khiến bao tim bay bổng mây trời
Từng câu ý tứ buông rơi
Ai chàng thi sĩ dạ thời ngẩn ngơ...
.
Facebook ảo xa mờ bóng dáng
Có người mơ trên mạng rồi yêu
Bởi em trông đẹp mỹ miều
Lòng ai mở ngỏ cho phiêu chữ tình
.
Khuya đến sáng bình minh thức dậy
Ươm giấc nồng run rẩy mơ hoa
Mộng ru kết nối chan hoà
Đẹp tình đôi lứa cùng qua chung cầu...
.
Nhận đi nhé xong khâu nồng ấm
Cho dòng thơ thẩm đậm ngây hương
Dẫu rằng phai nhạt má hường
Tình già gắn bó mười thương vui đời ...
.
Sẽ trẻ lại cười tươi hạnh phúc
Kiếp nào dài mấy lúc xa trời
Thì thôi chớ có buông rơi
Cuộc tình Facebook tuyệt vời lắm thay !..
.
Rồi sẽ thấy mỗi ngày vui sống
Hồn lâng lâng lay động vì yêu
Ra vào nguyện ước sáng chiều
Chung chăn cùng gối mà phiêu chữ tình ...
.
Thơ về mộng toả lung linh
Nhịp cầu nối lại đăng trình thiên thai...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 13/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized