Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhận Thức Của Tôi Chỉ Nhỏ Bé,

Tác giả: Mr.Smile

Nhận thức của tôi chỉ nhỏ bé,
trí tuệ cũng ngắn ngủi thôi.
Tôi đã cố gắng
như tôi đã có thể, để học, để đọc rất nhiều sách
và không có gì.
Tất nhiên là tôi không thể đọc hết tất cả số đó,
mặc dù đôi mắt sói của tôi vẫn háo hức những tên sách mới...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Em Và Tôi
  • Rượu Xuân
  • Không Ra Gì
  • Rồi Anh Sẽ Qua Về
  • Cõi Thơ
  • Paris Không Em
  • Hỡi Đồng Bào Cả Nước Hãy An Tâm
  • Lời Hứa Anh Chờ
  • Đá Ông Chồng Bà Chồng
  • Tình Si Lỡ Vướng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bac Pham
  • TA
  • Bùi Thụy Đào Nguyên
  • NHƯ THỊ
  • Tlan !
  • Nnguong
  • Huỳnh Ngọc Hội
  • Ánh Việt
  • Thái Thụy Vy
  • Lâm Chương
©2026 - CungThuGian.com