Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trách Ai

Tác giả: Tâm Như

Nắng thu thừa đổ qua sông
Mặc cho cô gái chưa chồng đội mưa,
Cứ như duyên phận trêu đùa
Khăn thêu đã phối mà chưa được hài.

1.11.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Xa Lạ Đến Thương Yêu!
  • Mảnh Vỡ Đời Nhau
  • Tâm Sự Đồng Hồ
  • Nếu
  • Yêu Nhé….
  • Là Yêu
  • Mộng?
  • Cảm Ơn Em
  • Nhớ Thu
  • Con Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Trách Ai (Thằng Mõ)
  • Trách Ai (Thuongbuon)
  • Trách Ai (Hồ Hoài Thanh)
  • Trách Ai ! (Cong Chinh (CH2))
  • Trách Ai ! (Huongtuyet274)
  • Trách Ai Bây Chừ? (Trinhcamle)
  • Trách Ai Vô Tình (Nguyễn Quang Long)
  • Trách Ai Vô Tình (Lữ Kiêu Phong)
  • Trách Ai? (Sen Lý)
  • Trách Ai? (NP54)
Thơ bạn muốn xem
  • * Rồi Cũng Tàn Phai *
  • Lên Chức
  • Duyên Chiều Chân Quê
  • Ai Thấu Hiểu Rằng, Đầu Đuôi Chẳng Có
  • Kiếp Độc Hành
  • Nếu
  • Cảm-say-chán
  • Tửng Từng Tưng
  • Rồi Một Ngày
  • Hiu Hắt Đời Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
©2026 - CungThuGian.com