Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhắn Gửi

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Ai chở trăng về ghé bến mơ
Long lanh sương phủ trắng đôi bờ
Lăn tăn sóng nước ru êm ả
Dìu dặt cung đàn nhớ ngẩn ngơ
Thổn thức cố nhân trao chén rượu
Mong chờ tri kỷ dệt vần thơ
Thủy chung giữ trọn lời giao ước
Ai chở trăng về ghé bến mơ ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Nhắn Gửi (Nguyễn Văn Thái)
  • Nhắn Gửi (VÕ QUANG HÂN)
  • Nhắn Gửi Yêu Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nhắn Gửi Đàn Ông (Tocngan.HYTV)
  • Nhắn Gửi Đôi Lời (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Kén Vợ
  • Ngu Ngơ
  • Hờ Hững
  • Hương Cốm Ngọt Hay Lời Em Ngọt
  • Bỗng Dưng
  • Ráng Chiều
  • Bên Nhau
  • Ngưỡng Mộ Tình Yêu Của Anh
  • Túp Lều Trăng Thơ
  • Dẫu Biết Em Là
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
©2026 - CungThuGian.com