Nhắn Gửi Yêu Thương

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Mây gió hỡi ! về đâu cho tớ gửi
Những lời thương mang tới đến cho chàng
Bao ân tình nghĩa nặng mãi còn mang
Trong tim nhỏ mộng vàng luôn đượm thắm.

Muốn trao chút tơ lòng nơi sâu thắm
Nói người rằng in đậm suốt ngàn năm
Dù phương xa cuộc sống dẫu thăng trầm
Vẫn phải giữ hồn tâm đừng buông thả.

Mong tia nắng trên cao soi sáng cả
Tỏ nỗi niềm tất dạ đọng chốn đây
Nhắn giúp ta khát vọng mối duyên này
Cầu hạnh phúc đắm say tô đẹp lại.

Nhiều cảm xúc bồn chồn nghe hoang hoài
Anh quê nhà có trải dệt ước mơ
Níu về nhau quyện thắt trái tim khờ
Gieo ái ngọt như thơ em viết tặng.
27/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized