Nhắn Dùm Nỗi Buồn

Tác giả: Thiên Ân

NHẮN DÙM NỖI BUỒN
Nỗi buồn giẫm nát hồn tôi
Hoa lá rối bời rơi rụng xa xôi
Ai về đốt cháy lưng đồi?
Than vãn liên hồi khổ lụy mai sau

Nỗi buồn giăng mắc móc câu
Lắt léo rầu rầu nhốt bóng hồn nhiên
Túi tình đựng chuỗi muộn phiền
Hơi thở vội chìm bờ bến nông sâu

Nỗi buồn vây ráp tuổi sầu
Cay đắng ngẩng đầu o ép với nhau
Điệu ru tiềm thức không màu
Gột rửa tinh cầu trái đất lẻ loi

Nỗi buồn xô đẩy thiệt thòi
Sòng phẳng rạch ròi lẻ , chẵn mông lung
Con người cứ thế dè chừng
Muôn tiếng ngập ngừng đẽo gọt tốn công

Nỗi buồn bay nhảy lòng vòng
Uốn éo chất chồng đầy đống tro than
Chua cay vắt vẻo trên ngàn
Điệu bộ sỗ sàng nhức nhối tâm can

Nỗi buồn dồn góc lan man
Khoảnh khắc mơ màng dấu vết ở đâu?
Lối về ngập ngụa dòng châu
Phương thuốc nhiệm màu bổ béo cho ai?
Ngày 19/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized