Nhắn Chồng

Tác giả: Lê Sáng

........NHẮN CHỒNG....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Anh đi tìm hạnh phúc ở đâu xa
Khi về nhà có canh rau đợi sẵn
Làm vợ anh em đầu bù tóc vấn
Chọn yêu anh em đâu giận trách hờn.

Hết giờ làm em vội vã đón con
Anh tan sở em biết còn bận việc
Em thương anh bạn bè nhiều cũng mệt
Cứ phải đi cho hết chặng một ngày.

Em quen rồi thương lắm những lần say
Anh khập khiễng mang cả giày đi ngủ
Bên mâm cơm em một mình ủ rũ
Bụng cồn cào ngẫm ngự chẳng thèm ăn.

Có cần tìm hạnh phúc nữa không anh
Nếu có muốn em cũng đành ráng chịu
Chỉ nhắn anh một điều mong anh hiểu
Chốn yên bình thoáng dịu chính là em.

Quang Sáng. Ngày 09 _ 06 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized