* Nhà Thơ ...thẩn *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NHÀ THƠ ...THẨN
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Không thi sĩ vì là thơ thẩn
Có tài chi thiển cận lời thơ
Anh ba (N3) chữ nghĩa lu mờ
Vài câu xướng họa vui mơ dòng tình
.
Không thi sĩ lung linh câu cú
Vần ,điệu , từ một hủ thông thường
Có chi danh được phô trương
Nhà thơ này nọ xin nhường người hay
.
Chỉ thơ thẩn mỗi ngày sớm tối
Viết nhiều lần thấy tội vần thi
Mang danh để được tiếng gì ?
Ra đi ta có đem chi mà hòng
.
Dòng song thất chỉ mong liên kết
Sau một ngày mỏi mệt vì cày
Gặp nhau gắn bó hôm nay
Vẹn tình thi phú tháng ngày yêu thơ
.
Dẫu vạn dặm xa mờ nhân ảnh
Qua trang Face tựa ánh bình minh
Quây quần bạn hữu thêm tình
Cho thơ đất Việt anh linh ngàn đời...
.
Bạn đã kết không lơi buông thả
Như cánh đồng đầy mạ xanh tươi
Muôn năm thơ Việt sáng ngời
Cùng chung xây đắp thảnh thơi vần tình ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 24/06/2016
Chưa phân loại
Uncategorized