Bà Mẹ Sông Quê

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Có giòng sông nước trôi êm ả
Theo con thuyền vất vả ngược xuôi
Ai về ruộng đất núi đồi
Ai lên phố thị mây bay lững lờ

Nước non xa bơ vơ nỗi nhớ
Điệu u hoài người ở người đi
Buồn cho bao cảnh chia ly
Tiếng hò văng vẳng tình chi hững hờ ?

Chốn quê nghèo mẹ mơ con giỏi
Để cho con học hỏi thành tài
Con về thăm mẹ lai rai
Mê đời thành thị miệt mài đắm say

Hướng nhìn trời hình mây tan biến
Bên kia bờ Điên Điển trổ bông
Tuổi già tóc bạc lưng còng
Vẫn còn ao ước được trông con về

Giấc thời gian lê thê năm tháng
Bóng người đâu mang máng trong tâm
Mẹ quê đời sống âm thầm
Trên sông trôi nổi lặng câm chèo đò

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized