Nguyện Xin

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Xin cho con sống hiền hòa
Vì người mà sống thứ tha hững hờ
Biết đời chẳng đẹp như thơ
Xin cho con sống như lời Chúa răn

Cho đời con bớt băn khoăn
Sống vì người khác, nhọc nhằn thoát tâm
Cho qua một kiếp âm thầm
Mà quên hạnh phúc trăm năm bẽ bàng

Một lần lỡ bước sang ngang
Mà sao trọn kiếp lỡ làng còn đây
Sầu đau đã chín đã đầy
Xin cho con sống những ngày thứ tha

Xin cho con sống hiền hòa
Vì người sống tốt cho qua kiếp này.
2002

Cầu ơn Chúa con xin cầu lần cuối
Cho người về với bổn phận mà vui
Cho con quên bao cay đắng bùi ngùi
Mà đi trọn một kiếp đời đã định

January 8 2002
Chưa phân loại
Uncategorized