Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nguyện Ước

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Trót đã thầm yêu một dóa hồng
Nên người mãi ngóng với hoài trông
Như chàng lãng tử mê hồ hải
Tựa khách anh hùng nhớ núi sông
Vẫn biết tình kia là mộng tưởng
Còn vin nghĩa nọ để đèo bồng
Ngày mai hảo hợp duyên Tần Tấn
Ước nguyện lòng ta vững sắt đồng!

August 27, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Nguyện Ước (Nguyễn Văn Thái)
  • Nguyện Ước (VÕ QUANG HÂN)
  • Nguyện Ước Cùng Nhau (Phạm Thái Vinh)
  • Nguyện Ước Muôn Đời Giấc Ngủ Say (Trần Minh Hiền)
  • Nguyện Ước Muôn Đời Giấc Ngủ Say 1 (Trần Minh Hiền)
  • Nguyện Ước Nhỏ Nhoi (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Nguyện Ước Trong Con (Hoài Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hôn Bãi Vắng
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (60)..
  • Tháng 5 Về
  • Nụ Hồn Nhiên
  • Tập Tha Thứ
  • ++ Bạn Có Biết ++
  • Nỗi Đêm
  • Cao Trào
  • Bài Thơ Cuối
  • Mơ Ngọn Gió Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
©2025 - CungThuGian.com