Nguyện Ước Trong Con

Tác giả: Hoài Nhớ

Một lần thôi con xin được trở về
Nơi chôn nhau...Đất Mẹ...lẫn tình quê
Hai mươi năm hơn hẳn hai mươi năm
Ước trở về cho ấm đượm tình quê...

Ước nguyện của con cũng đã thành
Một lần về thắp một nén nhang
Dù chỉ một lần thôi cũng đủ
Ấm áp tâm con những tháng ngày

Mỏi mòn trông ngóng một lần thôi
Được về thăm lại con đường Quê?
Nơi đâu Quê Mẹ...nơi chôn nhau ?
Nơi nào Quê Cha.... nghĩa mặn mà?

Ngày trở về... tóc đã điểm màu mây
Vòng tay ấm, Mẹ quê luôn dang rộng
Cứ ngỡ ngàng ngày xưa đường sỏi cạn
Đất hiền hòa,mưa bão... nắng chói chang...
Hn.td 23/6/2015
Chưa phân loại
Uncategorized