* Người Yêu Là Thi Sĩ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NGƯỜI YÊU là THI SĨ
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Nếu đời có được kiếp sau
Xin ơn Thượng Đế một màu tình thơ
Ngọc Hoàng chớ bỏ hoặc lờ
Để ươm mộng đẹp cơn mơ miệt mài
*
Em hằng ước nguyện hôm mai
Có người thi sĩ thơ cài lối đi
Yêu nhiều từ lúc xuân thì
Bạc đầu mái tóc đến khi tuổi già
*
Tình xưa nay vẫn nên hoa
Mặc đời nghèo khổ , tương cà.. cũng cam...
Miễn sao có được thơ làm
Cho em sớm tối còn ham đọc hoài
*
Khi buồn em sẽ nguôi ngoai
Dòng tình anh tả trong ngoài nắng mưa
Đời sao mà biết để ngừa
Chỉ mong Thượng Đế chìu đưa lòng thành
*
Kiếp sau sẽ được trời thanh
Người yêu thi sĩ mộng lành em thương
Dẫu cho vạn dặm nẻo đường
Thơ anh ôm trọn mùi hương ái tình
*
Cầu xin Thượng Đế anh minh
Cho con một kiếp nên hình vào thơ...
Chừ đây khắc khoải mong chờ
Duyên tơ kết nối niềm mơ thoả lòng...
*
Vào thu luống tuổi thong dong
Gặp người trong mộng cho phòng ấm đôi
Ra vào đi đứng lại ngồi
Bên nhau gắn bó nổi trôi cuối đời...
*
Chờ người dạ thẩn chơi vơi
Cùng trao tình muộn đáp lời tim yêu...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 30/06/2016
Chưa phân loại
Uncategorized