Người Xưa Có Nhớ?

Tác giả: Bùi Thành Công

Người xưa có nhớ Đến người xưa không?
Người xưa vẫn nhớ Người xưa rất nhiều!

Người xưa có nhớ ngàn điều.
Đôi ta từng có rất nhiều ước mơ.
Người xưa có nhớ bài thơ.
Người xưa viết tặng chờ người xưa khen.

Người xưa có nhớ mới quen.
Đôi ta vui vẻ ngắm sen Tây Hồ
Để giờ cữ ngỡ là mơ.
Yêu nhau như thế để giờ chia tay.

Càng ngồi càng uống càng say.
Càng say càng uốn càng cay cuộc tình.
Nhớ người tình cũ xinh xinh .
Sao ta đã có, để tình bay đi.

* * *
Hồi ấy em thích sen Tây Hồ lắm. Mỗi mùa hoa nở hai đứa lại đến Hồ Tây để thưởng mình mùi hương ấỵ
Chưa phân loại
Uncategorized