Người Vô Dụng Là Anh

Tác giả: Lê Sáng

NGƯỜI VÔ DỤNG LÀ ANH
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Anh chỉ là người làm em khổ mà thôi
Bao hy vọng thuở một thời khép lại
Và cả giấc mơ con thuyền tình anh lái
Nay gập ghềnh trống trải chông chênh.

Cũng có nhiều lần anh tự hỏi riêng anh
Đã cho em được mấy ngày êm ấm
Và đã bao đêm một mình em im lặng
Khóc rất nhiều mà anh chẳng hề ru.

Không phải vô tình như cơn gió mùa thu
Anh sống tệ em bươn mình gánh chịu
Thấy em vui nhưng thực lòng anh hiểu
Phận yếu mềm còn thiếu một bờ vai.

Lê Sáng. Đêm 18 _ 06 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized