Người Vợ Cô Đơn

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Em viết ra đây chẳng phải làm thơ
Chỉ muốn sẻ chia giữa hồn mình với giấy
Trang giấy vô tư lưu nỗi lòng ở lại
Để niềm đau em vơi bớt được đôi phần.
Hay những đêm buồn em tâm sự cùng trăng
Với những sao khuya, với riêng mình, bóng tối
Tất cả lặng im để nghe lời em nói
Chỉ có con tim đang nức nở âm thầm
Em hóa thành viên sỏi đá ngàn năm
Để nỗi cô đơn nuốt vào lòng mãi mãi
Em ước mơ trở về thời con gái
Để cho mình chút suy nghĩ ngày sau
Đêm cô đơn... vàng vọt úa nhàu
Môi mặn đắng mắt khô rồi lệ nóng
Em buông lơi cuộc đời trong cõi mộng
Kiếp vô tình trên bước lại...riêng anh
__________________________
Chưa phân loại
Uncategorized