Người Tình Trong Ba Lô

Tác giả: Đinh Kim Chung

Giấu hình em trong ba lô con cóc
Bước hành quân bao khó nhọc trong đời
Tấm ảnh nhàu đọng mấy giọt mồ hôi
Mà cứ ngỡ lệ em rời khóe mắt

Đêm rừng già lũ côn trùng tất bật
Muỗi vo ve, giáp mặt chẳng rõ người
Chiếc ba lô chỉ có bốn ngăn thôi
Ngăn cóc lớn em vẫn ngồi trong đó

Nấp công sự đá ong sâu đến cổ
Đồng đội ăn chung một ổ bánh mỳ
Đứa bạn nhà giàu được ngậm sâm quy
Khoe của bố tận Cao Ly về đấy...

Đêm hành quân nơi khỉ ho cò gáy
Những hình nhân như động đậy trong rừng
Nhớ gì ai mà khóe mắt rưng rưng
Tay vô thức lại sờ từng ngăn cóc

Một bao diêm, thuốc rê còn một bọc
Vo vân vê tờ lịch bóc châm mồi
Bỗng sáng bừng bức ảnh của em tôi
Mắt đen láy bên làn môi đỏ mọng

Mẩu bánh mỳ ngẹn nấc trong vòm họng
Biết ngày về em có ngóng gì không
Rít thật sâu hơi thuốc cuộn khét nồng
Đêm tĩnh lặng một đốm hồng le lói

Tăng võng đưa cọt kẹt theo làn khói
Thằng bạn vô tư như sói trên rừng
Ngáy ầm vang trong đêm tối như bưng
Ba lô nó cũng nhét từng tấm ảnh

Trong sương đêm ngõ hồn như cũng lạnh
Giấc mộng phù hoa vỡ mảnh giang hồ
Người tình ơi cứ ngủ cóc ba lô
Mai lại tắm những giọt mồ hôi nhé
Chưa phân loại
Uncategorized