Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngươi Ở Đâu, Số Phận Của Tôi?

Tác giả: Mr.Smile

Ngày trôi đi, đêm cũng trôi đi
Cả con tim và suy nghĩ ngủ yên
Tất cả ngủ yên...
Tôi không biết được mình đang sống
Ngươi ở đâu, số phận của tôi?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lối Cũ Hoang Mê
  • Tiếc Hoài
  • Tứ Tuyệt 11092016
  • Gửi Chaadaev
  • Yêu Em - Thơ Gửi Ql
  • Không Cảm Giác???
  • Đông Tình Ru Hoài Mộng
  • Anh Yêu Chị
  • Đời
  • Đổ Sông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
©2025 - CungThuGian.com