Người Mẹ Bán Cà Na

Tác giả: Dung Nguyên

Thương người Mẹ bán cà na . *
Mót từng bạc lẻ nuôi Kha đến giờ.
Dòng sông nuốt nghẹn lặng tờ.
Cà na rũ rượi ven bờ chát chua .

Rau rừng được mấy người mua ?
Mứt làng đâu dễ tranh đua mứt Tàu .
Ông To , Bà Lớn , Chị Giàu ....
Họ ăn hải vị sơn hào phũ mâm .

Dân mình nếu vẫn còn câm .
Đói nghèo dai dẳng , muôn năm đói nghèo !
Cà na giá rẻ như bèo .
Mồ hôi ướt sũng hái trèo kiếm ăn .

Trong cơn vật giá gia tăng .
Giữa bàn tay bẩn hung hăng bóp mồm .
Mong ai giữ vẹn tâm hồn .
Trước sau như một chẳng chồn đôi chân !

* Nguyễn Thị Kim Liên

( Dung Nguyên 6. 9. 2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized