Người Đàn Ông Khốn Khổ

Tác giả: Lê Sáng

NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHỐN KHỔ
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Xa anh rồi em chỉ gọi người dưng
Chút kỷ niệm ngập ngừng thôi đừng kể
Ngày ra đi và bây giờ vẫn thế
Em xem anh như một kẻ rêu phong.

Đã bao giờ em nghĩ đến anh không
Khi ấp ủ anh là chồng em đó
Thời gian trôi chẳng lẽ nào không nhớ
Chẳng lẽ quên duyên nợ đã trao em.

Em bây giờ có nhung lụa trải êm
Có chốn dạt đêm về em sưởi ấm
Còn với anh xác khô hồn chết lặng
Đứng tựa một mình núp bóng chờ ai.

Quang Sáng. Ngày 04 _ 01 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized