Người Đàn Bà Tội Lỗi

Tác giả: Trần Thi Thủy

Người và ta chẳng phải là xa lạ
Sống chung nhà và ăn bắt cơm vui
Chẳng khác chi tình mẫu tử trên đời
Sao người nỡ đang tâm làm việc ác ?

Người cũng có sáu người con chững chạc
Từ bé thơ nuôi chúng lớn trên đời
Trưởng thành rồi người cũng được thảnh thơi
Luôn mong con được đủ đầy như bạn .

Với người mẹ tình thương là vô hạn
Sinh con ra ai cũng xót cũng thương
Vì số duyên ta - chồng bước hai đường
Người cõi âm , người ở trên trần thế.

Kể từ đó cuộc đời ta dâu bể
Đứa con thơ người ra sức tranh dành
Người là mẹ sao không hiểu ngọn ngành
Người thương con ta cũng là như vậy.

Con ta nhỏ ai nhìn cũng thấy đấy
Chúng bi bô nào có hiểu sự đời
Hai mẹ con ta đang vui vẻ cười
Người chợt đến cướp con trên tay mẹ .

Con ta sợ khóc gào la như thế
Người túm tay lôi kéo chẳng ngại chi
Con ta đau con sợ tay ôm ghì
"Mẹ ơi con không về nhà bà ấy"

Người nghe không ? mắt cũng đã nhìn thấy
Con của ta nó đâu có cần người
Sao thế gian lại có kẻ như ngươi
Đã làm mẹ không hiểu tình mẫu tử .?

Tiền của ta người cũng đem cất giữ
Tài sản ta người cũng lấy bán dùng
Con của ta người cũng cướp như khùng
Ôi thế gian sao lại còn kẻ ác .

Những tháng đó ta hồn bay thất lạc
Sống không hơn người chết đã thác hồn
Ta hận người kẻ gây những đau thương
Khiến đời ta phải chịu bao cay đắng .

Thời gian sau đời bình yên thầm lặng
Đời dạy ta phải cứng cáp vươn lên
Gạt bỏ đi bao áp lực ưu phiền
Sống tới đích để nhìn đời đen trắng .

Ta mải mê kiếm tiền quên cay đắng
Cho ngày sau đỡ vất vả cho con
Thấy có tiền ngươi lại hót véo von
Cứ nghĩ ta vẫn dại khờ như trước.

Thương ta ư ? người thật là "hài ước"
Định lừa ta để cướp nữa hay sao ?
Đừng ngọt ngào để ta lại tiền trao
Ta và xưa , bây giờ là khác lắm.

Ta không còn nhu mì hay im lặng
Để cho ngươi cứ lừa mãi mọi người
Đến bây giờ ngươi gần đất xa trời
Mới hiểu được ác giả thì ác báo .


Ngươi thấy không ? sống cuộc đời lừa đảo
Nào có đâu của ấy ăn cả đời
Ta bây giờ cứ vui vẻ thảnh thơi
Mặc kệ ngươi đói nghèo và cô độc .

Sống thì ác nên đời đi xuống dốc
Cũng do mình gây nghiệp chướng mà thôi
Ông Trời kia có con mắt nhìn đời
Ngươi cứ sống ta coi như đã chết .
Chưa phân loại
Uncategorized