Người Đàn Bà Đi Trong Hoàng Hôn...

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Người đàn bà đi trong hoàng hôn
nàng khép áo hình như trời se lạnh
trên cái nơ xinh trắng xanh trước ngực
như khoe một niềm vui hẹn hò
nàng thả gót nhẹ nhàng lên đá lát ven đường
xạc xào lá rụng
nàng thơ trẻ những nét ngời sóng mắt
hoàng hôn như tô thêm bóng nàng diễm lệ
và hình như nàng cười lên trước gió
váy bay bay trong sắc đỏ hoàng hôn…

Người đàn bà của ai trong đời
nhưng nàng là có thật
và những câu chuyện kể về cuộc đời vẫn luôn có thật
nàng là bóng nhỏ gọi về một hoàng hôn lưu dấu
cho bâng khuâng lòng
cho tím mãi hoàng hôn…!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized