Người Đàn Bà Đi Hoang 21.

Tác giả: Việt Phúc

Bài : Tội Lỗi Của Mẹ.
Thơ : Bành Thị Nòi.

Cứ chủ nhật Mẹ về thăm con nhỏ
Như muôn chiều lối ngõ nào thân quen
Con chạy Mẹ bèn ngồi khóc
Lệ tủi muộn màng rũ tóc hằng đêm

Mẹ xin lỗi con thêm một lần nữa
Đêm cứ dài lời hứa mãi bỏ quên
Vẫn biết không nên lạc lối
Cám dỗ cuộc đời bước vội xa hoa

Mẹ đã mất mái nhà xưa hạnh phúc
Căn nhà hoang thôi thúc tận đáy lòng
Căm hận mà không ai thấu
Khổ lụy thu tàn biết bấu vào ai

Mẹ lầm bước trượt dài nay mất mãn
Chẳng thể nào cứu vãn nữa con ơi
Chỉ biết nắng chiều sớm lặn
Để những tuần sau đều đặn trở về

Mẹ côi cút tứ bề trăm tội lỗi ...

... Nantes France 01.11.2017.
Chưa phân loại
Uncategorized