Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lưu Luyến

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Đã mất nhau rồi mộng trắng tay
Làm sao giũ sạch nhớ thương này
Tình xa vạn thuở còn men đắng
Phận hẩm muôn đời sót lệ cay
Thề hẹn thôi đành cơn gió thoảng
Tương phùng cũng chỉ giấc mơ say
Tâm giao gắn kết vần thơ cũ
Đổi cả trăm năm lấy một ngày !

December 3, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Lưu Luyến (Hoanghoon)
  • Lưu Luyến (Hàn Mặc Tử)
  • Lưu Luyến (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Lưu Luyến (Nguyên Hữu)
  • Lưu Luyến (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Lưu Luyến (Trần Quốc Tùng)
  • Lưu Luyến (Peter Hy Tấn)
  • Lưu Luyến (Trần Như Chuyên)
  • Lưu Luyến (H Hương)
  • Lưu Luyến (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Màu Mè
  • Nhớ Về Bạn
  • Nghe Quanh Đây Đâu Cũng Là Em
  • Về Nước Trung Hoa
  • Chợ Phủ Quốc Oai
  • Bên Toà Mẹ Chúa
  • Xuân Tha Hương
  • Thời Gian
  • Bầu Trời Xám, Em Nhìn Xem, Đẹp Thế
  • Cô Gái Ấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tạ Tỵ
  • Tô Chí Tự
  • Sầu Vạn Kỷ
  • Tuyền Linh
  • Nam Toàn
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
©2026 - CungThuGian.com