Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lưu Luyến

Tác giả: Nguyên Hữu

LƯU LUYẾN

Vui - buồn mấy chuyến kẻ đi xa
Lặng bước quay nhanh để giấu mà
Mấy cái ôm đương còn ấm vịn
Dăm lời tiễn vẫn có tình pha
Làm răng chẳng bấn lòng cho được
Biết rứa bây chừ dạ muốn a
Lệ ngấn lưng tròng - tay vội vẫy
”Đầy đô tớ lại phải về mà”…


04/06/2018
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Lưu Luyến (Hoanghoon)
  • Lưu Luyến (Hàn Mặc Tử)
  • Lưu Luyến (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Lưu Luyến (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Lưu Luyến (Trần Quốc Tùng)
  • Lưu Luyến (Peter Hy Tấn)
  • Lưu Luyến (Trần Như Chuyên)
  • Lưu Luyến (H Hương)
  • Lưu Luyến (VÕ QUANG HÂN)
  • Lưu Luyến (Lữ Kiêu Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Chết
  • Phố Vắng Em Rồi
  • Chia Tay ... Buồn
  • Nếu Chẳng Có Thu
  • Cô Tấm Ơi
  • Còn Mãi Vết Thương Lòng
  • Đã Qua...
  • Đất Trời
  • Tình Ca 18 ( Lời Đáp )
  • Nỗi Buồn Vô Cớ ....
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
©2025 - CungThuGian.com