Graffiti

Tác giả: Đỗ Thượng Thế

Từ lặng câm của những writer
Nhô lên cái đầu đẫm bóng sân ga
Tàu điện ngầm từng ăn những đêm buồn tốc độ
Trạm điện thoại bám đầy hơi lạnh người
Lời giao tế cao tầng không hành lang không lan can bảo hộ
Loài dơi và rác rưởi im mơ
Bàn tay hành khất ngửa phơi ánh đèn
Thốc bụi cay nổi lên hàng chữ nhiều trân trọng:
“Mê say đời khốn khổ”

Từ những writer của thế kỷ chữ
Bội thực vuông tròn góc cạnh
Bội thực những cơn đói
Những cơn mê chưa mê những tự sướng chưa sướng…
Ôi Taki(*) của miền lạnh
Cưỡi trên lưng hèn đớn và ngông cuồng
Cất cao tình ca THƠ khuôn cùng cung quãng
Dán ánh chớp lên mặt tường câm lên ngả mây chiều kiệt xác
Lên ngõ sâu không kẻ thứ hai cùng đi cùng về
Tiếng mèo trửng đêm trên mái nhà thấp
Tri kỷ gọi nhau bên kia cầu vồng mờ tắt
Những chai rượu khô chưa trút hết tiếng khà nghẹn
Chưa trút hết những giọt mưa xưng tội
Cả ánh mắt trinh đêm cả tiếng còi tàu hút hồn đứt nối

Ôi Taki của miền đau
Bay trên đôi cánh của kẻ tha phương bọt tạm
Trên âm chủ hợp xướng đơn độc
Lẽ sống nhiều tật chứng nhiều hệ lụy đang trôi
Điệu vỡ òa giấy trắng điệu nước mắt và mồ hôi chưa lặng cao trào
Họ và tên của vết thương khai nở
Của lời ru cánh buồm cả sóng
Ngày _ _ _ tháng _ _ _… khởi hành bão táp
Chữ ký ánh nắng mùa xuân xa ngái
Đánh tích cơn mưa mang vác những ngọn triều
Bay và bay đi…

Graffiti
Những giấc mơ Graffiti
Writer đánh cuộc đời mình
Đâu đó
Tiếng chim vừa thoát khỏi đường viền sương khói.
Đ.T.T
----------------------
(*) Ông sinh tại Hy Lạp, sống ở New York, Taki sống và làm nhiều việc trong đường tàu điện ngầm, là người đầu tiên sáng lập nghệ thuật Graffiti đường phố (vẽ chữ trên tường) vào những năm 1970. Hiện nay, nghệ thuật này đang xuất hiện ở nước ta.
Chưa phân loại
Uncategorized