Nguện Cầu

Tác giả: Thiên Lý

Bài 27

NGUYỆN CẦU

Ta gởi về ai những giọt sầu ...
Gởi niềm nhức nhối , gởi niềm đau
Gởi bài thơ cũ Xuân năm trước
Nhờ gió mang đi chữ NGUYỆN CẦU

Cầu người ra khỏi bể Trầm luân
Xin bão dông ơi ! Hãy tạm ngừng
Để nàng Oa Nữ nhanh tay vá. 1
Kẻo trời mưa ướt cánh chim ưng

Nếu phải người về cõi Âm giang
Thì xin Địa Tạng hãy dẫn đàng. 2
Tiêu diêu vui bước nơi Cực lạc
Vứt gánh khổ đau lệ hàng hàng

Cầu người trở lại chốn gia đàng
Đem thơ tưới mát khóm HOA VÀNG
Đem thuyền neo đậu trên Bến Lỡ
Để khách Thi nhân ghé bước sang

6 / 5 / 2017

1 Nàng Oa Nữ đội đá vá trời
2. Địa Tạng Vương Bồ Tát ( Sự tích MỤC LIÊN THANH ĐỀ )
người dẫn đàng cứu thoát cho các linh hồn chốn Âm phủ

( Lễ Phật Đản sắp đến xin cầu nguyện cho một người )
Chưa phân loại
Uncategorized