Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngọt Ngào

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Anh lấy nỗi đau làm mật ong
Chao ôi từng giọt chảy như lòng
Em biết đời ong đi vạn dặm
Chắt cả mùa xuân giọt mật trong.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Ngọt Ngào (TTL)
  • Ngọt Ngào (Chiều Tím)
  • Ngọt Ngào (Vua Thơ)
  • Ngọt Ngào Của Mẹ (T.a)
  • Ngọt Ngào Dấu Yêu (Trần Minh Hiền)
  • Ngọt Ngào Hai Tiếng... Quê Ơi...!!! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Ngọt Ngào Hư Không (Luân Tâm)
  • Ngọt Ngào Khúc Hát Ầu Ơ (Lê Đình Nga)
  • Ngọt Ngào Lấp Lánh Buông Lơi (Trần Minh Hiền)
  • Ngọt Ngào Mùa Xuân (Mỹ Trinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Khát Vọng Sống
  • Tiễn Thu
  • Tản Mạn Động Vật
  • Hoa Vàng Năm Cũ
  • Ngồi Mộng Mơ...
  • Rồi Từ Đó
  • Vào Vườn Face.
  • * Stlbxlđ 1658 - Tình Ban Sơ Xuyên Lục Địa *
  • Bên Em
  • Thôi Em Đừng Đến Nữa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
©2026 - CungThuGian.com