Ngóng Tết

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Bướm ong ướm cánh giữa muôn hoa
Náo nức đua chen sắc quyện hoà
Có phải lòng ghen hoa chất chứa
Hay vì dạ ngóng tết tan nhoà

Mượt mà sương sớm đọng nhành mai
Óng ánh lung linh cả nhuỵ đài
Bung búp tròn xoe năm cánh mỏng
Vươn chen vàng rực khắp vầng mây

Vi vu gió gọi hỡi nàng xuân
Thoăn thoắt nhịp nhàng rảo bước chân
Vườn nắng nồng nàn tha thiết lắm
Tân trần nháo nhác vọng hân hoan

Yến ngân tiếng hót đượm hồn người
Chao liệng bên trời xuân lã lơi
Sắt hợp tương phùng duyên quyến luyến
Thâm tình hạnh ngộ phúc lưu lai
Chưa phân loại
Uncategorized