Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngộ Nhận

Tác giả: Niệm Nhiên

Ngộ Nhận
về lối xưa
tần ngần ta - kẻ lạ
ngõ vào tâm
lấp ló ... ngó tìm quen
thơ đãng trí
chữ háy, xí .. quay lưng
giận quái gì!
ôi .. người dưng nước lã
hay là quen ... ừ há, đó là ta!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Thơ
  • Ảo
  • Thụy Khúc
  • Cọc Nhọn
  • Vĩnh Hằng
  • Chiều Trên Thân Phận Người
  • Dụ Ngôn
  • Đá Cuội Bừng Vui
  • Dạ Hàn
  • Cuồng .. Nặng .. Thêm
Thơ tương tự
  • Ngộ Nhận (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ Nhận (Hương Ngọc Lan)
  • Ngộ Nhận (Diên Vỹ)
  • Ngộ Nhận (HOÀNG HẠC BAY)
  • Ngộ Nhận (Giotnangmuathu 2007)
  • Ngộ Nhận (Lã Thế Phong)
  • Ngộ Nhận - Phủ Nhận - Thừa Nhận (Độc Cô Cầu Tình)
  • Ngộ Nhận Tình Yêu (Trần Thị Thủy)
  • Ngộ Nhận Về Từ Bi (THIỆN MINH)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com