Ngộ Nhận

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em cứ nghĩ tình anh sâu đậm
Có ngờ đâu tựa nắm tro tàn
Đớn lòng chẳng dám oán than
Tình yêu một thuở ngập tràn nhòa phai.

Riêng ta vẫn canh dài nhung nhớ
Chỉ bóng hình khắc ở trong tim
Ngày qua tháng lại kiếm tìm
Nhưng người xa biệt lặng im chốn nào.

Cũng không biết nói sao tường tận
Rồi ôm ghì vướng bận hồn tâm
Bao đêm quạnh quẽ âm thầm
Đắm chìm ảo tưởng trăm năm vẹn thề.

Chợt bừng tỉnh mải mê chua xót
Lời ân nồng mật ngọt còn chăng
Để ta mộng mị ngỡ rằng
Tơ hồng quyện mãi như trăng gió ngàn.
12/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized