Nghìn Năm Biển Gọi

Tác giả: Thiên Ân

NGHÌN NĂM BIỂN GỌI
Trăm năm sau , nghìn năm sau
Biển đời có lẽ bạc màu phai phôi
Ngày ta uống cạn đôi môi
Nhấp nhô bờ khát vọng lời dệt thêu

Gió treo hờ hững gọi chiều
Gừng cay muối mặn dáng Kiều còn thơm
Cho ai thích thú đứng dòm
Môi ai rục rịch thua hơn thế là...

Đôi chân trải nghiệm gần xa
Giẫm viên đá cuội người ta dỗi hờn
Trăm năm sau , ai tạ ơn?
Bàn dân thiên hạ khóc mòn con ngươi

Thi nhau mưa gió sụt sùi
Bể dâu dằn vặt ngậm ngùi bể dâu
Cuộc đời có trước , có sau
Hoàng hôn ghé bến thương đau vỗ về
Ngày 3/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized