Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghĩa Ân

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Thôi nhé từ lâu ta đã xa,
Thương yêu vẫn đấy bớt ngọc ngà,
Vì duyên không nợ, đành bôi xóa,
Giữ lại chỉ là nghĩa ân qua.
January 23th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ bạn muốn xem
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
  • Mình Chia Tay Nhá Anh
  • Em Ở Đâu Trong Chiều Mưa Tháng Tám?
  • Áo Tím
  • Lặng Nhìn Sinh Nhật
  • Anh Từ Đâu Đến ... !
  • Mắt Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 552.
  • Trải Lòng
  • Luỵ Tình !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
©2025 - CungThuGian.com