Nghĩ Về Em 2

Tác giả: Thiên Ân

NGHĨ VỀ EM
Em sống âm thầm và hời hợt
Giấu giếm tâm tư mộng chín vàng
Những hẹn hò dấu yêu thưa thớt
Âu sầu biếng lười giở từng trang

Em ném cô đơn vào ốc đảo
Ngọn gió đi hoang vội quên mùa
Đâu bóng ngày xưa , đôi chân sáo
Anh thẫn thơ lòng vạn sớm trưa

Em đã nếm mùi ngày cay đắng
Quạt nồng ấm lạnh gọi trăng sao
Reo réo tâm hồn thời hoang vắng
Đời tôi như nét chữ phai màu

Em lại trầm mặc buông lưỡng lự
Cầm tay run rẩy ngại ngùng đeo
Xô đẩy thời gian ôm quá khứ
Thơ tình không đọc lại mốc meo

Em cứ bâng khuâng lời bóng gió
Chưa chịu gật đầu nói thương anh
Một thoáng đôi môi ngày chín đỏ
Chim hót líu lo vội chuyền cành

Em sợ thế gian lại dòm ngó
Xê dịch chân trời vạn khổ đau
Đăm chiêu đè bóng nhiều mắc cỡ
Ai còn níu áo mãi nghìn sau
Ngày 20/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized