Nghĩ Về Em Em Ơi

Tác giả: Trần Minh Hiền

NGHĨ VỀ EM EM ƠI
Sáng nay mây mù giăng
Đen kín cả bầu trời
Anh nhiều đêm thức trắng
Nghĩ về em em ơi

Nghe đắng cay rã rời
Ngỡ đời mình sắp chết
Sợ tình mình đã hết
Anh đốt mình cháy tan

Em có còn dịu dàng
Cho anh còn khao khát
Hồn anh giờ phờ phạc
Nát tan mùa hư hao

Em có còn ngạt ngào
Cho cõi đời hư huyễn
Cho em hiền khấn nguyện
Cho anh buồn uyên nguyên

Em có còn thề nguyền
Bên hiên đời lãng đãng
Bên mưa sầu năm tháng
Bên mặt hồ mênh mang

Em có còn lo lắng
Cho cuộc đời rã nát
Cánh chim qua nốt nhạc
Cháy dại khờ đau thương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 1 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized