Nghi Ngờ

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Con bệnh đã quá nửa tuần
Ở nhà mua thuốc tự thân trị liều
Nghi ngờ bác sĩ cao siêu
Kháng sinh quá độ thì tiêu cuộc đời

Con thơ đã quá tuổi chơi
Vẫn chưa đi học giữa thời bình yên
Nghi ngờ cô giáo than phiền
Đem con đánh đập mẹ hiền mắt rưng

Họ hàng xa đến rất mừng
Nhưng lòng vẫn thấy chưa ưng chuyện gì
Nghi ngờ họ đến làm chi
Hay là vay mượn chút gì cũng nên

Ngoài chợ rau củ đầy bên
Góc tường đều đặn trồng lên rau tù
Nghi ngờ rau chợ ung thư
Tự tay trồng lấy để mừ yên tâm

Giữa khuya gối thẳng chăn nằm
Kẻo kẹt tiếng cửa là chăm chú nhìn
Nghi ngờ kẻ trộm đang rình
Mất tiền chuyện nhỏ mạng mình mới to

Ra đường muôn vạn nỗi lo
Tim gan thấp thỏm đắn đo đầy mình
Nghi ngờ bắn bụi vô tình
Bị đánh cố ý thất kinh tiền đồ

Nhỏ em đại học mới vô
Niềm vui chưa trọn thì hô đau đầu
Nghi ngờ thất nghiệp mai sau
Học bằng không học hôm nào cũng than

………

Đầu óc sao cứ ngổn ngang
Vì đâu nên nỗi hai hàng lệ rơi
Đừng nghi ngờ nữa tôi ơi
Nói thì rất dễ mà thời vẫn nghi.

Đặng Hoàng Vũ (13/11/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized