Nghỉ Giáng Sinh

Tác giả: Lê Phong Trần

Mỗi kỳ nghỉ em lại bay đi mất
Én mùa xuân, ơi con én hồn anh
Em mãi bay trên ngút đám mây xanh
Anh đảo mắt tìm hoài nhưng chẳng thấy

Mỗi kỳ nghỉ em lại càng bay nhảy
Nơi phương xa, anh tìm mãi không ra
Chim én tình, chim đem nắng chan hòa
Chiếu ấm mãi tâm hồn anh băng giá

Mỗi kỳ nghỉ em về một trời lạ
Mang tình yêu, sự sống của duyên mơ
Để hồn anh khắc khoải với chơ vơ
Nhìn mây trắng, viết lời thơ ngóng đợi

Anh đứng đây một ngày khi em tới
Anh sẽ chờ sẽ giữ chặt trái tim
Trao tặng em như những ngọn cỏ mềm
Con chim én tha lên làm tổ ấm
Chưa phân loại
Uncategorized