Nghe Tiếng Mưa Rơi

Tác giả: Tlan

nghe tiếng mưa rơi
gió giăng giăng phím tơ chùng
rớt ngọn cô phong
dần trôi
buồn rũ thu tàn
đoạn nước mưa tràn
bồi hồi con tim
nhiễu nhương lệ thắm nghẹn ngào .
chua xót đau nào
rạt rào khi mưa tuôn
trăng lên cuối thôn vàng
nước kia xuôi ngược phụ nàng.
dõi trong theo đóa lục bình
hoa mơ.
chiều kia ngấm bến song tiền
lung linh thuyền lướt sống sô nhạt nhòa
đông đưa mưa hạt vấn vương
phương mòn biển cạn rừng hoang
nguyệt mờ
gió lưng chừng
gió vật giờ
mang niềm vọng tưởng
loang hòa xanh rêu
vì mưa
ước cã tóc thề
chảy dầm dạt áo .... ờ ... ơ
ước vai củng chờ
thiết tha mưa chẳng lơ mơ
mưa trời sấm sét.
hồn quê hữu tình
Quê Hương chiếc áo thanh bình
đường quê quyến luyến thân thương trĩu quằn .
Quê tôi chiếc áo bà ba
mơ màng chim hát từng ngày
từng đông
Quê tôi đầy loại hoa bông
yêu thương mộng thắm
giang nam mỹ miều
yêu anh chờ dưới cầu tàu
măn mầm
non đẹp bao chòy cao thon.

Miền Tây

ngập hồn lãng mạn Miền Tây
hoa cau thơm ngát trăng màu Quê Hương
cỏ mai hoa nở tình thương
trăng thơ gợi cảnh là đà tương tư

tiếng võng kéo kẹt tiếng chày
mẹ ru con ngủ phủ vườn gió reo
năm xưa áo rách mẹ may
vá màu hồng đượm lúc màu trăng khuây .
Chưa phân loại
Uncategorized